Một lần say xỉn giả vờ
Em mua một tủ quần áo mới với váy ngắn và áo hở nửa ngực, cùng một chiếc gương lớn để ngắm mình. Hàng ngày, em dạo quanh hồ, mặc những bộ quần áo quyến rũ, thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đàn ông nhìn em thèm thuồng, còn phụ nữ thì ghen tỵ, và em cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Em cũng chi tiền cho đồ ăn và được những người bán hàng quý mến, khiến em trở thành "nữ hoàng" trong xóm trọ tồi tàn. Tuy nhiên, em sẽ không hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nghèo nào ở đây, vì sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp và có học không cho phép điều đó, nhất là khi em vừa chia tay với người chồng giàu có.
Em tìm kiếm điều gì đó hơn nữa. Hằng đêm, em diện bộ đồ ngủ đẹp, đứng trước gương tự hào, rồi ngủ một giấc say cho tới sáng. Nhưng sau vài hôm, em mất ngủ, cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Từng đêm, em nhắn tin cho tôi về tiếng trẻ con khóc và những câu chuyện của hàng xóm. Nhìn đồng hồ quả lắc, tôi thấy thời gian trôi chậm chạp. Dù giám đốc khen ngợi, tôi không thấy vui, bởi công việc chỉ còn là phương tiện kiếm sống, không còn là điều bận tâm.
Tôi lên kế hoạch cho một trận say tại nhà em. Khi tôi đến, em nhận ra và hỏi: “Ai đó?”. Tôi đáp: “Anh”. Em mở cửa và tôi gục luôn ở bậc thềm, say xỉn không còn tỉnh táo. Đêm đó, em phải thay quần áo, lau người cho tôi và lo lắng tìm gừng, muối. Mặc dù chửi chồng “vô tích sự” và “be bét”, nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong những lời trách mắng ấy. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi làm bộ ngủ say trong khi em cấu véo tôi để bớt giận. Em nằm sát bên, hít thở mùi rượu quen thuộc, thỉnh thoảng lại cọ cọ làn da mình vào bộ râu của tôi, như một cách để tìm kiếm cảm giác tê rát mà em thích.
Bất chợt, tôi ôm em, nhưng em cố gắng vùng ra: “Bỏ em ra, mùi rượu ghê quá!”. Tôi hỏi: “Còn muốn trốn nữa không?” Em đành nằm gọn trong tay tôi. Ngày mai, tôi sẽ không say nữa. Cơ hội cho các bạn nấu ăn ngon, chụp ảnh đẹp, hãy click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và giải thưởng nhé!


Source: https://afamily.vn/mot-lan-gia-say-20110714104735847.chn